Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng mười 2

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CỬA THÁNG MƯỜI 2
Tháng mười ai gõ cửa nhà
Mà nghe ngọn gió đi qua lạnh lòng
Ngoài kia mấy bụi cúc hồng
Rơi nghiêng theo bóng quay vòng cuối sân.
Ngày xưa em bước dấu chân
Áo bay một thoáng bâng khuâng thuở nào?
Bướm vàng đậu cạnh hàng rào
Ta ngồi ngơ ngẩn lâng lâng bóng người.
Môi em khi ấy hoa tươi
Một câu e ấp đủ mười in sâu
Tay cầm chẳng dám cầm lâu
Mà sao thương nhớ bạc đầu vì nhau.
Có lần hai đứa giận nhau
Ta đi quanh quẩn vời đau lệ tràn
Con đò vẫn đợi sang ngang
Chỉ người năm cũ muộn màng xót xa
Bây giờ lối cũ ngân nga
Rêu xanh phủ kín mái nhà năm xưa
Giàn trầu chẳng thấy người xưa
Bờ tre đứng ngóng một mùa biệt ly.
Tháng mười trở lại làm chi
Để cho kỷ niệm thầm thì gọi tên
Bao nhiêu hẹn ước dịu êm
Gấp vào trang cũ, đã quên đoạn trường
Chiều nay qua một con đường
Nghe chim gọi bạn mà thương phận mình
Hoàng hôn xuống tận mắt in
Sao hôm đã mọc, bóng hình đã xa.
Tháng mười lại gõ cửa nhà
Ta nghe tiếng cũ như là người xưa
Ngoài sân chiếc lá đong đưa
Trong lòng còn một mùa chưa sang đò.
Ngày 1/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm