Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng mười 1

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CƯA THÁNG MƯỜI 1
Tháng mười gõ cửa chiều sương
Âm vang rơi giữa con đường quạnh hiu
Mây buồn trĩu xuống đìu hiu
Bờ xa khói nhạt, cánh diều lạc phương.
Một thời hoa cỏ còn hương
Sương mai còn đọng bên đường cỏ xanh
Bướm ong lạc giữa trời thanh
Mà nay lá úa chòng chành gió thu.
Dốc đời lặng lẽ sương mù
Bước chân mòn mỏi viễn du tháng ngày
Gánh tình oằn nặng trên vai
Mang theo mưa nắng hao gầy tuổi xuân.
Người đi biền biệt xa ngần
Duyên xưa tan giữa phù vân cuối trời
Còn đây một bóng đơn côi
Nghe sông chảy mãi qua đời quạnh không.
Rong rêu phủ kín bến sông
Bọt bèo phiêu dạt giữa dòng thời gian
Đá vàng lặng lẽ đa mang
Âm thầm giữ lấy trái ngang phận người.
Tháng mười lật một trang đời
Bao điều muốn nói thành lời lặng im
Hẻm sâu hun hút bóng chìm
Hoàng hôn khép cánh, sao đêm lạnh lùng.
Ta ngồi nghe gió mênh mông
Nghe mùa cũ khuất bên dòng hư vô
Tháng mười gõ cửa tình xô
Mà vang trong cõi sương mờ nghìn thu.
Ngày 1/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm