Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng tám 2

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CỬA THÁNG TÁM 2
Tháng tám về qua ngõ vắng heo may
Mây chùng xuống phủ khung trời hiu quạnh
Sân trường cũ hàng cây im bóng lạnh
Lá âm thầm rơi xuống bước chân xưa.
Dòng sông thời gian lặng lẽ đong đưa
Chở ký ức xuôi về miền xa khuất
Con đò mộng giữa bến đời neo chật
Để hồn người thao thức với hư không.
Nghe thu sang trên mái tóc pha sương
Tiếng ve cũ đã chìm vào dĩ vãng
Chỉ còn lại một khoảng trời thăm thẳm
Và nỗi buồn sâu tựa bóng hoàng hôn.
Ngôi trường xưa đứng lặng giữa cô đơn
Cửa lớp học khép bao điều chưa nói
Ghế đá cũ còn đợi người ngồi đợi
Mà người đi biền biệt tận phương nào.
Gió đầu mùa khơi dậy những chiêm bao
Những ánh mắt, nụ cười, câu từ biệt
Những bàn tay từng nắm rồi cách biệt
Theo tháng năm tan giữa cõi vô cùng.
Chiều xuống dần trên vạn nẻo mênh mông
Nghe đất trời cũng mang niềm ly tán
Một chiếc lá rơi qua miền bảng lảng
Như đời người lạc giữa cõi nhân gian.
Thôi trở về khép lại những bâng khuâng
Thu vẫn đến theo vòng quay tạo hóa
Chỉ lòng người còn mang hoài chiếc lá
Của mùa xưa rơi mãi giữa tim mình.
Ngày 1/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm