gõ cửa tháng tám
GÕ CỬA THÁNG TÁM
Thôi về , gõ cửa mùa thu
Bến bờ tháng tám tiếng ru chạnh lòng
Khen ai khép mở chờ mong
Xa xôi, héo hắt môi hồng ngày xưa
Dòng sông kiến thức trở mùa
Lắng nghe tiếng gọi nắng mưa não nề
Ru em dằn vặt đê mê
Chân trời quạnh quẽ tràn trề tim đau
Thôi về, cỏ úa chiêm bao
Ví dầu ta đã mất nhau thật rồi
Chia tay nức nở nghẹn lời
Dấu tỉnh hỏi , ngã rối bời tâm can
Ngôi trường ngọn gió đi hoang
Nửa đời không ngủ dở dang mộng thường
Ngẫm câu bạc bẽo đau thương
Chôn vùi kỉ niệm cuối đường đắng cay
Về thôi, cửa đòng then cài
Chỗ ngồi bỏ lại cho ai bây giờ ?
Bướm ong khát đói mong chờ
Đóa hoa cần gặp dại khờ chốn nao ?
Đường xưa tan học xạc xào
Buông câu chấm lửng ... ngọt ngào biệt tăm
Mười năm mờ mịt khóc thầm
Hai mươi năm , tiếng nguyệt cầm tóc tơ
Ngày 1/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|