Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng chín

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CỬA THÁNG CHÍN

Thôi về, gõ cửa đi em !

Thu vàng tháng chín vọng thềm đong đưa

Cánh hồng rơi chậm mấy mùa

Sân trường, ôm giữ cho vừa lòng ai ?

Vội in mồn một dấu hài

Ngày ta ôm suối tóc dài mơn ru

Nào đâu sợ tiếng giã từ

Tình cờ lá biếc bay vù gieo thương

Thời gian bỏ mặc con đường

Giật mình níu bóng ngôi trường chia li

Em vào mơn mởn, xuân thì

Non hơn tơ nõn thầm thì bướm ong

Hứng đầy tháng chín ươm mong

Nhặt thưa kỉ niệm mênh mông giấc dài

Mai sau nương náu vai ai ?

Tâm hồn khép mở đan cài mời yêu

Đứng ngồi tháng chín liêu xiêu

Gió lùa giọt nhớ gieo neo góc hờn

Khen ai đánh cắp nụ hôn

Cho mùa mật ngọt tươi giòn đưa hương

Đoạn đành , tình mỏng tựa sương

Long lanh trời thức soi gương thẹn thùng

Dỗ dành bờ lệ rưng rưng

Trời cao mới hiểu lưng chừng thế thôi !

Trông vời tháng chín ngậm ngùi

Ta đi, giấu kín khoảng trời quạnh hiu

Nhặt thưa ủ rũ đường chiều

Tia nhìn hời hợt bao nhiêu là buồn

Ngẩn ngơ, tựa cánh chuồn chuồn

Chảy đi giai điệu quay cuồng ngày xưa

Ta ngồi trăn trở bốn mùa

Uống tình, tình cạn, chanh chua lẽ đời

Về thôi, tháng chín mồ côi

Quên đi ai nhớ chỗ ngồi của ai ?

Ngày 1/9/2026

Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm