Poem logo
Poem logo

người giữ rừng

Tác giả: Lâu Văn Mua
Ta chẳng phải thần, cũng chẳng là cây
nhưng rừng gọi ta không thể đi
mỗi tiếng rì rào là một lời nhắn
mỗi giọt mưa rơi là một nỗi đau
rừng có gió, rừng cũng có người
rừng biết khóc, chẳng biết van xin
một nhát rìu là một mạng sống
một xe gỗ là một mái nhà sập
ta ngồi giữa rừng như ngồi giữa tổ tiên
cúi đầu lạy rễ già rậm rạp
mỗi bước đi là một lần cẩn thận
không đạp lên nấm, không bẻ cành khô
ta giữ rừng không vì tiền bạc
mà giữ vì con mắt của mai sau
con ta cần bóng mát
cháu ta cần dòng suối trong
không ai giàu vì phá
không ai khôn nhờ gian
người với rừng sống được
rừng với người mới xanh
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm