thả xuống một dòng trôi
Thả xuống một dòng trôi
như thả hết những ưu tư vào lòng sông
để nước mang đi
để thời gian xóa sạch những dấu vết
dòng trôi lặng lẽ không tiếng động
vượt qua ghềnh đá qua những khúc quanh
nó không vội vã
chỉ biết tiếp tục hành trình của mình
như một lời thì thầm trong cơn gió
thả xuống một dòng trôi
là thả lỏng trái tim
để cho mọi lo toan giận hờn lùi lại phía sau
để cho những gì không cần thiết tan biến
dòng trôi không quay lại
nó chỉ đi về phía trước
như cách mỗi con người
đi qua những mùa vắng lặng
vượt qua thử thách
và tìm lại chính mình
thả xuống một dòng trôi
để nhận ra rằng cuộc đời vẫn luôn tiếp diễn
và chúng ta chỉ cần buông tay
để thả mình theo dòng chảy của sự sống.