khúc trừ tà cho một trái tim hoang
Có một con quỷ cô đơn đang trú ngụ trong ngực anh
Nó gặm nhấm những ký ức về những mùa màng thất bát
Em đến với một bó lá ngải cứu hoang và một chiếc chuông bạc
Bắt đầu nghi lễ trừ tà bằng những lời chú dịu dàng
Em nhảy múa xung quanh anh theo hình xoắn ốc
Bằng những bước chân làm rung chuyển những hạt sương trên cỏ
Ngôn ngữ của em là sự kết hợp giữa tiếng chim kêu và tiếng sấm
Làm con quỷ trong anh phải khuất phục, cúi đầu
Hãy giải phóng anh khỏi những xiềng xích của quá khứ
Nơi những lời nguyền miền núi vẫn còn ám ảnh những giấc mơ
Anh muốn được yêu em bằng sự trong sạch của một đứa trẻ
Và sự mạnh mẽ của một con gấu rừng mùa thay lông
Đêm nay, khi ngọn lửa thiêng đã lụi tàn thành tro than
Chúng ta sẽ nằm bên nhau trên tấm thảm lông thú
Nghe tiếng những ngôi sao rơi xuống đỉnh núi xa
Như những tiếng thở dài mãn nguyện của vũ trụ
08.04.2012