Poem logo
Poem logo

gửi em gùi ngô chưa lột

Tác giả: Lâu Văn Mua
Anh là người không có bạc đeo
Chỉ có bắp ngô còn chưa bóc vỏ.
Nhưng anh thương em từ hôm gặp
Từ lúc váy em vướng vào khèn.
Anh gùi ngô qua ba con suối
Mỗi bước là một nhịp nhớ em.
Ngô chưa bóc vì anh bận thổi
Thổi khèn mong em biết lòng này.
Anh không giỏi nói lời hoa lá
Chỉ có cái gùi đầy ngô và tình.
Người bảo em xứng với áo thêu
Còn anh thì chỉ có vá áo cũ.
Nhưng tình anh bền hơn vải lanh
Không phai dù mưa tràn gió dập.
Nếu em nhận lấy gùi ngô ấy
Là nhận luôn trái tim người Mông.
Một trái tim không cần son phấn
Chỉ cần em là sáng như ngày.

14.10.2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm