Poem logo
Poem logo

tỏ tình

Tác giả: Hồng Dương
Như con gió giả vô tình hờ hững
Mãi vô ngôn qua những khúc lay lòng
Cứ lướt qua dạo khúc nhạc say nồng
Rồi im lặng mênh mông tương tư nhớ...

Nhìn ánh mắt của hoàng hôn buông lỡ
Anh vô tình mang nợ vọng thơ em
Để hôm nay mây cứ quyện tóc mềm
Hương thơm thảo mắc thêm vào cơn gió

Thơ mỏi cánh thật thà như muốn ngỏ
Vín hơi sương hoa cỏ nhạc vấn vương
Chữ yêu thương tay vẽ đậm lên tường
Cho minh chứng hồn nương nhờ ánh mắt

Trời vào hạ gió còn đi gom nhặt
Sợi duyên còn thất lạc ở nơi xa
Đôi mắt em như khung cửa mở ra
Trăng cảm động ánh sà hồ thu biếc

Ta muốn gửi một lời yêu tha thiết
Ngọn gió mùa không biết có hiểu chăng
Trao cho người một khối huyết đầy căng
Màu lên sắc nồng nàn tình tri kỷ

Gửi bài hát vào chiều buông thi vị
Tím cả trời cho mỹ mãn đời nhau
Cho duyên tơ se sắt đến nhiễm màu
Hồn tri kỷ ngụ lầu trăng huyền diệu....

NHD. 06/04/17

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm