Poem logo
Poem logo

trò chơi tuổi nhỏ

Tác giả: Thiên Ân
TRÒ CHƠI TUỔI NHỎ
Trò chơi tuổi nhỏ dư âm
Nhổ giò ...bỏ mặc vết hằn thời gian
Đêm ngày anh luống mơ màng
Cộng trừ viết nốt nghìn trang nhọc nhằn

ĐÁNH BÀI QUẸT LỌ , mặt nhăn
Cười lên lộ diện sún răng nực cười
Lọ nồi vây ráp đen thui
Lấm la lấm lét buồn vui thuở nào ?

Một ngày nắng xuống bờ ao
MO CAU cằn cỗi rụng mau Trời già
Đầu đường , ngõ hẻm lê la
Kéo đi mưa nắng thiệt là thích ghê ?

NÉM LON sỏi đá tứ bề
Thương đôi dép đứt bỏ bê góc hờn
Mồ hôi vai ướt áo sờn
Đôi chân chảy nhảy ai hơn ai rồi ?

CÁNH DIỀU cơm nguội dán thôi !
Chẻ tre dày mỏng , giấy thời học sinh
Giấy xi măng , thuở chúng mình
Nối dây bay bổng rung rinh chân trời

Trò chơi RỒNG RẮN , NĂM , MƯỜI...
Ôm eo mắc cỡ nụ cười mỉm chi
Xếp con THUYỀN GIẤY bỏ đi
NHẢY DÂY , ĐÁ DẾ chậm rì ai hay ?

BÚNG THUN , ĐÁNH ĐŨA chuyền tay
Trái banh rớt vội nhăn mày , rơi châu
Thương nhau nói thiệt còn lâu
CỎ GÀ ai bứt vương sầu đá ai ?

Cởi trần TẮM GIỌT MƯA bay
Triệu nghìn bong bóng loay hoay tan dần
Thương cho ỐNG THỤT ngoài sân
Chùm cò ke bắn rân rân lòng người

BẮT DÊ BỊT MẮT rong chơi
Chạy tìm nhau , lại rối bời đôi chân
Lắng nghe một thoáng bâng khuâng
Chiều chiều vội nhớ xa gần , gần xa

Trò chơi tuổi nhỏ lệ sa
Thời gian cơn lốc lăn qua tuổi đời
Ăn mòn dĩ vãng ra khơi
Giật mình tim bỗng rụng rời chùm đau
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm