Poem logo
Poem logo

một thoáng rồng lu

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THOÁNG RỒNG LU
Bài thơ viết nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập Phường Tương Bình Hiệp , TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Khen ai khéo tạo RỒNG LU ?
Về Tương Bình Hiệp sương mù tơ giăng
Lắng nghe một thoáng bâng khuâng
Tâm hồn bay bổng, đôi chân rụt rè

Lạ, hay, độc đáo ...đam mê
Đôi tay người thợ vân vê ân cần
Qua cầu Bà Sảng ngày xuân
Bốn phương du khách xa gần rong chơi

RỒNG LU chiêm ngưỡng , xinh tươi
Tóc dài buông xõa tiếng cười giòn tan
Đeo mang một giấc mơ vàng
Quê hương điểm nhấn muôn vàn tin yêu

Thầm khen " bão mạng " nâng niu
Mười năm ngọn gió ít nhiều bay đi
Cặp rồng mơ mộng xuân thì
Giáp Thìn áo mới thầm thì bên tai

RỒNG LU dấu ấn một, hai...
Về Tương Bình Hiệp đắm say ân tình
Mặt trời tắm gội bình minh
Trăm hoa đua nở giật mình bướm ong

Mùa xuân hé nở nụ hồng
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn vương lòng xốn xang
Về Tương Bình Hiệp, lang thang ...
Tiếng chim ca hát, cung đàn tri âm

RỒNG LU khoe dáng đường trần
Hương quê năm tháng xa gần , gần xa
Xuân 2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm