Poem logo
Poem logo

về với miệt vườn

Tác giả: Thiên Ân
VỀ VỚI MIÊT VƯỜN
Hóa thành số kiếp" nông dân"
Sống đời trải nghiệm vườn trần bâng khuâng
Chở đầy cây trái niu nâng
Chuyến đò ngày tháng xa gần, gần xa

Lắng nghe điệp khúc dân ca
Miệt vườn em vốn hiền hòa dễ yêu
Áo bà ba, dáng mỹ miều
Đường cong mềm mại chiều chiều bên nhau

Không gian mát mẻ in sâu
Lao xao bóng lá nghiêng câu hẹn hò
Ra giêng to nhỏ, nhỏ to
Thả mình theo gió tơ vò giăng giăng

Thơm ngon, mát mắt lâng lâng
Chôm chôm, măng cụt ...ve ngân gọi hè
Êm đềm muôn thuở ấp e
Miệt vườn đây đó vân vê nỗi lòng

Bao giờ chim sáo sổ lồng
Đôi chân rón rén nụ hồng vội trao
Thương đàn cá lội bờ ao
Mùa trăng đêm ấy nghiêng chao nơi nào ?

Ru tình đẫm chất khát khao
Trái tim nổi sóng cồn cào nghìn năm
Ngày 27/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm