về với cần giờ
VỀ VỚI CẦN GIỜ
Cần Giờ một thoáng bâng khuâng
Thương rừng ngập măn , đôi chân chớm lầy
Chèo thuyền trải nghiệm hương bay
Thời gian bay vội tóc dài xa đưa
Đàn dơi hoang dã sớm trưa
Ngẩn ngơ câu chuyện bốn mùa tỉnh say
Sinh sôi nẩy nở tháng ngày
Đu mình trên những nhánh cây êm đềm
Đây là Đảo Khỉ một miền
Bồng con, chải tóc khoe duyên ngấm ngầm
Tâm hồn dào dạt thanh âm
Trông vời du khách xa xăm trở về
Vào thăm Vàm Sát mải mê
Đàn chim vỗ cánh bay về chốn nao ?
Nỗi lòng làm tổ trên cao
Dưỡng nuôi mơ ước khát khao cuộc đời
Đâu đây Rừng Sác một thời
Đặc công ngày ấy xa xôi mây ngàn
Chiều chiều sóng gió tràn lan
Đói no , gian khổ cơ hàn đau thương
Cần Giờ về lại tơ vương
Lắng nghe câu hát quê hương gieo mầm
Ngày 11/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 159 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|