về với hòn sơn
VỀ VỚI HÒN SƠN
Hòn Sơn em đến bao giờ ?
Nghìn đêm sóng khát vô bờ biển xanh
Đòi yêu ngọn gió bay quanh
Đám mây hờ hững đoạn đành được sao?
Còn tên Rái Cá mến nhau
Bao năm kỉ niệm đổi trao ân tình
Khoác lên tấm áo vô tình
Ngày xưa đôi lứa đẹp xinh muôn vàn
Dạo chơi, câu cá , lang thang
Thả thơ giác mộng thiên đàng là đây ?
Bình minh sống ảo vui thay!
Check in lặng lẽ cỏ cây nao lòng
Hoàng hôn vun vén chờ mong
Bậc thang lên núi mênh mông tâm hồn
Độ cao thích thú cười giòn
Giăng câu, thả lưới bồn chồn con tim
Đâu là Thác nước không tên ?
Rì rầm tuôn chảy bồng bềnh yêu thương
Ghẹ, cua, tôm, cá ...tơ vương
Nghe thời gian rụng vai nương náu mùa
Hòn Sơn ôm ấp bốn mùa
Dấu hài nhón gót sớm trưa xa mờ
Cuộc đời tựa một bài thơ
Biển tình réo gọi ai chờ đợi ai?
Ngày 9/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 29 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|