Poem logo
Poem logo

mênh mông tình biển

Tác giả: Thiên Ân
MÊNH MÔNG TÌNH BIỂN
Hàng dừa xõa tóc bao giờ ?
Đời còn có kẻ ngẩn ngơ biển chiều
Hoàng hôn lặng lẽ dấu yêu
Và em thuở ấy dặt dìu hồn xanh

Vo tròn kỉ niệm mong manh
Thời gian tắm gội hong hanh nỗi niềm
Em còn biền biệt cánh chim
Trông vời mỏi mắt anh tìm chốn nao?

Biển tình no đủ khát khao
Đêm sâu hái trái chiêm bao ngập ngừng
Ầu ơi một thuở người dưng
Vì sao ta lại thương dùm thân em ?

Ước mơ đôi cánh thần tiên
Ru em giọt nắng êm đềm môi hoa
Cảm ơn ngày tháng thật thà
Cho ta thấu hiểu bụng ta, bụng người

So bì hơn thiệt năm, mười...
Thế gian ngập gió trêu cười với ai ?
Em đành trốn chạy dặm dài
Ta nghe mùi vị đằng cay trở mình

Em như cơn lốc vô tình
Cuốn trôi kỉ niệm , một mình cút côi
Đắn đo lí sự với đời
Nguồn vui tắt lịm vỡ đôi môi hồng

Dấu chân lạc mất in dòng
Nụ hôn mát dịu chờ mong rũ mòn
Phan Thiết, ngày 24/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm