Poem logo
Poem logo

mùa hạ cuối cùng

Tác giả: Thiên Ân
MÙA HẠ CUỐI CÙNG
Mùa hạ cuối cùng em đi về đâu ?
Con đò cô đơn, dòng sông hoang vắng
Anh nằm bên bờ SẮC , HUYỀN, HỎI, NẶNG
Dấu môi chiều vàng vọt góc hoàng hôn

Mùa hạ cuối cùng mộng mị đòi cơn
Sầu lẻ bóng đã bắt đầu vun vén
Hành trang đâu còn gì thời gói ghém ?
Rối tơ vò đã chạm ngõ chia tay

Mùa hạ cuối cùng một thuở tàn phai
Ngẩn ngơ hoài ôm chi chùm nuối tiếc
Em trôi mau trên dòng sông li biệt
Chuyện hẹn hò dĩ vãng vội tìm quên

Mùa hạ cuối cùng rối rắm tơ duyên
Xác phượng sầu đau rụng rơi, rơi rụng
Bầu trời xanh ôm đồm và vỡ vụn
Cá lội biệt tăm dấu hỏi mỏi mòn ???

Mùa hạ cuối cùng giấu nét tươi non
Trả lại thời gian, âm thầm trả lại
Ai khen đẹp êm đềm thời con gái?
Đánh rơi giọng cười, tiếng nói xa xôi

Mùa hạ cuối cùng hụt hẫng, chơi vơi
Tháng năm vo tròn nghiêng vai cõng nắng
Ngẫm cười vời đau thương cho thân phận
Khóc xen cười nhoi nhói cả ruột gan
Ngày 26/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm