Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng sáu

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CỬA THÁNG SÁU
Tháng sáu vội về gõ của
Trời xanh, mây trắng đâu đây
Đời anh mất đi điểm tựa
Tâm hồn xao xác cỏ cây

Tháng sáu buông câu sầu muộn
Giã từ dĩ vãng phôi phai
Nụ hôn một thời vay mượn
Cơn mê góc tối thở dài

Tháng sáu hanh heo giọt nhớ
Xa xôi, một bản nhạc buồn
Gốc rễ ăn sâu muôn thuở
Hỏi ai nhón gót, bỏ buông ?

Tháng sáu cánh diều ai níu?
Sợi dây đứt quãng dùng dằng
Cỏ dại cúi đầu không hiểu
Cánh đồng chim sáo tung tăng
.
Tháng sáu ngày này, năm ấy
Người đi giẫm nát câu thề
Về nằm bến bờ run rẩy
Rèm mi ươn ướt lê thê

Tháng sáu bây giờ gõ cửa
Cơn đau thức dậy cựa mình
Li nước uống vừa một nửa
Thời gian rụng cánh tươi xinh
Ngày 2/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm