Poem logo
Poem logo

biển khóc

Tác giả: Hương Trần
Biển vẫn khóc thầm kể từ lúc anh đi
Ghế đá công viên mỏi mòn chờ vai tựa
Sỏi đá buồn tênh chả thèm lăn lóc nữa
Lẻ mái tóc dày ai ve vuốt hằng đêm .

Ký ức ngọt ngào sao anh vội lãng quên
Thề nguyện khắc ghi yêu trọn đời trọn kiếp
Hóa gió thoảng mây bay ... giấc mơ hồ điệp
Đau nhói tim này hỏi anh biết hay không ?

Buổi tiễn đưa nhau mắt môi ấy in lồng
Tay nắm lấy tay nghẹn ngào không thể nói
Ôm em vào lòng dặn rằng em gắng đợi
Đã mấy mùa rồi vẫn biền biệt xa xăm .

Có thể sau này em phải đếm bằng năm
Tóc xanh thuở nao nay đã dần điểm bạc
Phương ấy lẽ nào anh có niềm vui khác
Lặng bóng trăng gầy nghe biển khóc hằng đêm ..

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm