về với cô tô
VỀ VỚI CÔ TÔ
Theo em về với Cô Tô
Gọi cơn sóng khát vô bờ yêu thương
Hoang sơ cảnh đẹp tỏa hương
Bầu trời nắng nhẹ tơ vương vấn lòng
Thả mình xuống biển mênh mông
Thơm tho tuổi ngọc khơi dòng tin yêu
Làn da mơn mởn yêu kiều
Căng tròn lồng ngực đôi điều xốn xang
Trong xanh làn nước mơn man
Thương bờ cát trắng mịn màng nghìn năm
Lắng nghe sóng biển khóc thầm
Dạt dào muôn thuở thanh âm nồng nàn
Bãi Đông, Vàn Chảy, Bắc Vàn
Bình minh thức dậy vội vàng thoi đưa
Hoàng hôn lặng lẽ hồn xưa
Trái tim rạo rực cho vừa lòng em
Móng Rồng chiêm ngưỡng nỗi niềm
Đá già trầm tích tình duyên lỡ làng
Đôi chân khám phá thênh thang
San hô ngủ thức muộn màng đáy sâu
Ai còn giăng lưới, thả câu ?
Ngẩn ngơ cái thuở ban đầu , ngẩn ngơ
Em buông suối tóc ngây thơ
Nõn nà mềm mại vai hờ hững trôi
Hải Đăng tỏa sáng ngọn đồi
Bức tranh nhân thế đất trời nở hoa
Môi hồng đẫm chất vị tha
Mùa yêu mật ngọt đậm đà mùa yêu
Ngày 5/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 40 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|