Poem logo
Poem logo

về với phú quý

Tác giả: Thiên Ân
VỀ VỚI PHÚ QUÝ
Em về Phú Quý rong chơi
Dịu êm đợt sóng bồi hồi nghìn năm
Xanh màu ngọc bích thương thầm
Một thời cây cải, rau răm mặn nồng

Trong lành, mát mẻ chờ mong
Dấu chân trên cát khơi trong nỗi niềm
Hiền hòa, gió nhẹ, bình yên
Tung tăng chân sáo hồn nhiên thật thà

Ghé thăm Bãi Nhỏ thiết tha
Tựa hình bán nguyệt lòng ta ươm mầm
Trông vời một thoáng xa xăm
Ấp ôm lòng núi bâng khuâng ùa về

Tuyệt vời độc đáo đê mê
Thẫn thờ dòng nước vụng về trôi mau
Bến bờ Phú Quý lao xao
Bên tai lắng đọng thì thào tiếng ai?

Chiều đi thoai thoải riêng tây
Đôi ta cuống quýt những ngày bên nhau
Hải Âu giờ ở chốn nào ?
Ngày xưa vỗ cánh bay cao nghìn trùng
Ngày 9/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm