Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng năm 3

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CỬA THÁNG NĂM
Bâng khuâng gõ cửa tháng năm
Hạt gieo mùa hạ nẩy mầm ở đâu ?
Ngân nga giai điệu ve sầu
Vào mùa li biệt nghe đau đáu lòng

Mùa thi năm cuối nhớ mong
Ngẩn ngơ với cánh phượng hồng đỏ tươi
Đôi môi bừng nở nụ cười
Chia tay rón rén ta người, người ta

Cổng trường áo trắng vời xa
Hộc bàn bỏ lại rêu ra tâm hồn
Hồn nhiên , nhí nhảnh tơ non
Đọt yêu khờ dại ai còn cho ai ?

Tháng năm xếp lại đêm ngày
Em vào mơ ước chim bay bầu trời
Đoạn đành trống vắng chỗ ngồi
Mùi hương suối tóc vạn lời yêu thương

Dấu hài thầm lặng sân trường
Reo thi ngọn gió bốn phương xa mờ
Chảy đi chín đợi mười chờ
Em còn nhẩm đọc bài thơ năm nào ?

Một hôm lồng ngực nôn nao
Tia nhìn âu yếm bay cao nghìn trùng
Trái tim đánh thức một vùng
Giẫm hồn cỏ dại cuối cùng mù khơi
Ngày 1/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm