bay đi tuổi hạ
BAY ĐI TUỔI HẠ
Trông vời nhền nhện giăng tơ
Tình yêu bay mất bao giờ hỡi em ?
Bao năm biển vẫn cuồng ghen
Ngày đêm chẳng chịu ngủ yên dòng đời
Gió mưa vần vũ ngập trời
Cơn đau thế kỉ rã rời chân tay
Lạnh lùng vó ngựa dặm dài
Con đường tình sử chia hai nỗi niềm
Nõn nà vai mỏng thơm mềm
Mượt mà suối tóc, ngoan hiền đôi môi
Ván kia vội đóng thuyền rồi
Cánh buồm no gió ra khơi thuở nào ?
Ta còn nặng nợ đời nhau
Mai sau níu áo trăng sao lờ đờ
Thương em chín đợi mười chờ
Đam mê cái đẹp làm thơ tặng người
Ai mang kỉ niệm khôn nguôi
Bánh xe vun vút ngược xuôi xa mờ
Xé toang rách nát mộng mơ
Ngày ta ngây dại khù khờ yêu em
Đi qua trăm lối muộn phiền
Nắng rơi hờ hững bên thềm tóc tơ
Em xa dốc lạ bến bờ
Xa vùng tuổi hạ hong hơ vạn sầu
Ngày 2/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 34 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|