chiếc lá thơ trong vườn gió
Từ khi Gió ngây ngô
Lá trở thành ngốc nghếch
Cuộc tình thì ngờ nghệch
Lá bỗng… thích làm thơ
Đón bình minh… mỗi sáng
Cà phê bên phím gõ
Bàn phím bên chấn song
Cửa sổ luôn luôn mở
Gió tha hồ đi... rong
Chừ Gió mỏi cánh bay
Về nhà… không đợi cửa
Dũ bụi bám trên tay
Bài thơ còn một nửa
Gió múa bút như bay
Lá vàng rơi… lả tả…
Chữ nghiêng ngả... đắm say
Lá chao mình đón lấy
Nửa vần thơ dở dang
Ghép vào tim cho đầy
Nghe Gió hát… tình tang
Treo thơ trên chuông gió
Gió đã nhả nhạc rồi
Lá ca theo… nho nhỏ
Niềm vui thì reo… to!
Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)