trường xưa
KHOẢNH KHẮC TRƯỜNG XƯA
Em bỏ trường xưa từ lâu lắm
Ra đi hun hút lá thu phai
Đời anh phong trần và bụi bặm
Ôm mối tương tư thế kỉ dài
Sầu giăng kín mít, rong rêu mọc
Cỏ úa tâm hồn ngồn ngộn đau
Dọc bờ năm tháng ai cô độc?
Chim đứng lặng câm nhánh nghiêng sầu
Em bỏ trường xưa, xua quên lãng
Năm canh , anh thức ngủ nào yên
Ai ngờ sen khô hay hồ cạn
Dứt tiếng yêu thương mộng êm đềm
Thương vạt áo dài bay phơ phất
Mùi hương quyến rũ tìm ở đâu ?
Hoàng hôn chầm chậm lửa tình tắt
Xay mòn kỉ niệm luống cuống đau
Em bỏ trường xưa đời mở khép
Ai còn lặn lội kiếp gió mưa ?
" Nhật kí đời tôi" ai ghi chép ?
Bẻ nhánh tương tư tựa trò đùa
Mặn, ngọt, chua, cay đong đưa mãi
Thời gian tắm gội, tuổi đá vàng
Thương mùa thu già dây oan trái
Mình ta thơ thẩn ngọn gió hoang
Ngày 31/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 24 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|