Poem logo
Poem logo

ngôi trường của em

Tác giả: Thiên Ân
NGÔI TRƯỜNG CỦA EM
Ngôi trường của em mái ngói rêu phong
Đàn chim sẻ trú mưa bên thềm vắng
Giấu mỏ rụt rè tơ hồng vương vấn
Thời gian trôi thăm thẳm chốn xa mờ

Ngôi trường của em vẻ đẹp như mơ
Chiều tan học áo dài bay phơ phất
Con đường lá rơi nhẹ nhàng êm lắm
Gót hài xinh gõ nhịp lá ôm chiều

Ngôi trường của em ve ra rả kêu
Phượng mặc áo thẫn thờ khoe duyên dáng
Thuở ấy đan tay dưới trời lãng mạn
Câu thề nguyền lắng đọng ở đôi môi

Ngôi trường của em bàn ghế muôn đời
Nằm im lặng từ Đông sang mùa Hạ
Bụi phấn bay dáng ai còn thon thả
Tiếng đọc bài rớt vội những thanh âm

Ngôi trường của em ngày tháng xa xăm
Cát bụi trần ai về miền kí ức
Chuyện ngày xưa chưa khô đi màu mực
Khóc hay cười mây trắng bay về đâu ?
Ngày 2/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm