ngôi trường xưa 2
NGÔI TRƯỜNG XƯA 2
Ngôi trường nỗi nhớ mông lung
Cuối mùa phượng đỏ mịt mùng thềm sân
Chiều nay trở lại bâng khuâng
Nghe con ve muộn mấy lần gọi ai.
Em đi đã mấy năm dài
Mà hàng ghế đá còn hoài nhớ nhung
Mây bay qua ngõ ngập ngừng
Như còn muốn hỏi người từng qua đây.
Cổng trường khép tự chiều nay
Mình tôi đứng lại ngó cây phượng già
Lá vàng rơi trước hiên nhà
Rơi lên nỗi nhớ, rơi qua tuổi hồng.
Ngày xưa chung một dòng sông
Chung trang vở mỏng, chung lòng ngây thơ
Ai ngờ cách một chuyến đò
Mà thành xa lắc bến bờ người dưng.
Tôi về nhặt cánh hoa rưng
Ép vào trang sách đã từng trao em
Chữ nghiêng giờ cũng nằm im
Như con bướm ngủ bên thềm thời gian.
Chiều quê khói bếp lan man
Tiếng chim gọi bạn trên ngàn vọng xa
Ngôi trường còn đó thôi mà
Bóng người năm cũ đã nhòa trong mây.
Tôi đi qua những tháng ngày
Mang theo một chút heo may học trò
Mang theo kỉ niệm giằng co
Và mang cả một giấc mơ không thành.
Ngôi trường cũ dưới trời xanh
Phượng còn nở đỏ trên cành như xưa
Chỉ tôi lạc giữa nắng mưa
Nghe lòng đầy những hương mùa đã qua.
Ngày 17/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|