ngôi trường bỏ lại 1
NGÔI TRƯỜNG BỎ LẠI 1
Ngôi trường bỏ lại cho ai ?
Mùa thu vạt nắng ngủ vai hững hờ
Lá vàng rơi rụng ngày mơ
Sầu giăng hờn tủi bến bờ năm nao?
Chiều chiều cọng gió gợn bay
Người xa muôn nẻo mây say xa vời
Lòng ôm nhung nhớ đầy vơi
Đi qua dốc đá ngậm ngùi hồn thơ
Ngôi trường lạc dấu chân tơ
Về đâu mộng cũ mùa xơ xác mùa ?
Tiếc thời ong bướm xa đưa
Đoá hoa vội nở lưa thưa vườn tình
Ngày đi chép lại nguyên trinh
Với ta ôm mối chân tình vân vê
Não nùng mòn gót lời thề
Bay đi chiếc lá cuối hè bên song
Ngôi trường ăm ắp nhớ mong
Bên lề tuổi hạ ai đong đo chiều ?
Bụi thời gian, rụng đìu hiu
Nhánh cây run rẩy nuông chiều không em ?
Ngày 15/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|