hồn đá
Người ta bảo đá vô tri, vô giác
Nhưng đá ở quê tôi có trái tim
Đá biết buồn khi mùa màng thất bát
Biết vui khi lúa chín trĩu vàng nương.
Mỗi hòn đá là một trang lịch sử
Viết bằng mồ hôi và máu của cha ông
Người nằm xuống hóa thân vào lòng đất
Để đá mọc lên che chở cháu con.
Tôi ngồi trên đỉnh cao nhìn xuống thung xa
Thấy bóng mình lồng lộng giữa mây ngàn
Tôi là con của đá, là cháu của rừng
Mang trong mình dòng máu nóng kiên trung.
Đừng bao giờ khinh thường người miền núi
Chúng tôi hiền như đất nhưng cứng như kim cương
Ai đến với lòng thành sẽ được mời rượu quý
Ai mang lòng ác đến sẽ gặp đá chắn đường.
25.09.2023