thời gian 2
THỜI GIAN
Thời gian về ngủ đôi môi
Em như chim én dệt trời ở đâu?
Nỗi lòng canh cánh thương đau
Dòng sông cuộn chảy không cầu bắc qua
Thời gian gõ cửa tim ta
Lắng sâu kỉ niệm diết da tâm hồn
Tơ hồng tàn úa héo hon
Em xa chưa kịp dỗi hờn với nhau
Thời gian sương khói mái đầu
Phất phơ góc nhớ tàn câu hẹn hò
Ươm lòng dằn vặt đắn đo
Một thời ngây dại cánh cò phân vân
Thời gian gồng gánh phong trần
Nửa đời nhìn lại bâng khuâng ngập ngừng
Thoắt trông đôi mắt rưng rưng
Ngày chia tay ấy bỗng dưng xa mờ
Thời gian đột kích giấc mơ
Đôi tay rón rén trao thơ tình sầu
Nương mình một góc chiêm bao
Mồi ngon cá chẳng cắn câu vợi buồn
Thời gian mòn gót yêu thương
Bến bờ giông bão suối nguồn dâng cao
Cảm ơn khoảnh khắc khát khao
Em như mật ngọt rót vào tai ai
Thời gian chia hết cho hai
Ngã ba lối rẽ bóng dài biệt tăm
Nõn nà vai mỏng trắng ngần
Phơi bày tà áo chậm dần , buông lơi
Ngày 7/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|