Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng năm 1

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CỬA THÁNG NĂM 1
Ngập ngừng, gõ cửa tháng năm
Ve sầu khóc hạ gieo vần câu thơ
Phượng hồng nín gió bao giờ?
Trinh nguyên áo trắng dại khờ ấp e

Mùa thi tỏa bóng rụt rè
Phất phơ vạt tóc, vụng về lời yêu
Nhánh cây chim sè ngưng kêu
Rèm mi ươn ướt đưa chiều về đâu ?

Chuông reo vụn vỡ chìm mau
Và khung cửa sổ bóng câu qua hồn
Mơ màng ánh mắt tươi non
Thời gian gọi nắng ưa dòm thích nhau

Tháng năm dư vị ngọt ngào
Cổng trường khép mở , rì rào gió đưa
Nhổ giò, bỗng lớn khó ưa
Men yêu mới ủ đời chưa dỗi hờn

Ôm dòng lưu bút dấu son
Kí tên vạt áo em còn thích không ?
Bâng khuâng bẻ nhánh phượng hồng
Tặng nhau giọt lệ mênh mông vỗ về

Tháng năm xếp lại mân mê
Bến thơ lạ lẫm lời thề vỡ đôi
Xa xôi, vò võ phương trời
Mai sau, cánh bướm xa rồi mộng hoa

Chia tay gói tuổi ngọc ngà
Hạ vàng lưu luyến du ca nửa đời
Ngày 2/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm