mùa hạ cuối
MÙA HẠ CUỐI
Mùa hè ve gọi ngoài hiên
Tiếng kêu như thể gọi miền xa xôi
Sân trường nắng đổ nghiêng rồi
Phượng rơi đỏ cả một trời ngẩn ngơ
Ghế dài còn ấm trang thơ
Hành lang gió lật bất ngờ mùa thi
Cành khô đứng đợi làm chi
Ai gieo một hạt, rồi đi mất rồi?
Áo ai trắng quá bên trời
Nghiêng nghiêng tà nắng, bồi hồi bước chân
Thư trao chưa kịp một lần
Đã nghe đá sỏi ngập ngừng dưới sân
Mười hai năm, một chữ “gần”
Đến khi rời lại hóa dần thành xa
Tiếng chuông rơi cuối sân ga
Người đi để lại bóng tà phía sau
Trang lưu bút viết câu nào
Mà nghe mực tím nghẹn vào trong tim
Ngày vui gói lại lặng im
Bỏ quên một chút êm đềm tuổi thơ
Cổng trường khép nắng hững hờ
Con đường phía trước bây giờ khác xưa
Thuyền tri thức đẩy qua bờ
Ai còn đứng lại đợi chờ ai không…?
Ngày 1/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|