h à n ộ i
Những con đường lao xao
mùa lá đổ
Phố nghiêng nghiêng
giấc mộng chốn thu vàng
Gió đông về
gọi tên từng con ngõ
Cho ai tìm
chút hơi ấm mùa sang
Vẫn còn đó
hai bờ sông gió lộng
Bóng thuyền trôi
hoá sương khói mịt mờ
Lâu lắm rồi hồn ta
được ngẩn ngơ
Ngày trở về
bao nỗi niềm mong ngóng
Cho ta về,
Hà Nội khúc mùa thu
Hương hoa sữa
phút nồng nàn, bối rối
Tay trong tay
một chiều thu nắng vội
Hàng cây khô
nơi góc phố hôm nào
Để tìm mãi
nhánh hoàng lan ngày cũ
Rớt trên phím đàn
vỡ tiếng mong manh
Nhớ ngày ấy,
hiên nhà xưa gió ngủ
Có ai chờ, ai nhớ
...mắt long lanh?
Đ.A.T🍁🍂