lắng nghe mùa hạ
LẮNG NGHE MÙA HẠ
Lắng nghe mùa hạ râm ran
Ve sầu nức nở bên hàng phượng reo
Ta ngồi nhóm lửa tim yêu
Hồn thơ trở gió dặt dìu trên cao
Lắng nghe mùa hạ rì rào
Tự nhiên lồng ngực nôn nao đôi bờ
Vội vàng khép lại giấc mơ
Đi qua mấy tuổi dại khờ ngẩn ngơ
Lắng nghe mùa hạ thả thơ
Ngôn từ lạ lẫm bơ vơ cuối tường
Thời ta nhón gót gọi thương
Tình yêu cỏ dại ngậm sương đong đầy
Lắng nghe mùa hạ hương cay
Rèm mi mọc nhánh ngắn dài lưa thưa
Đo lòng sớm nắng chiều mưa
Nõn nà vai mỏng sớm trưa ưa nhìn
Lắng nghe mùa hạ bỏ tình
Xin thời gian rụng lặng thinh giấu lời
Ai còn ửng đỏ thềm môi ?
Về đâu áo trắng hợt hời về đâu?
Lắng nghe mùa hạ qua cầu
Mang đi giấc mộng ban đầu nguyên trinh
Trăm năm ngọn gió vô hình
Bay đi xa tít mắt nhìn lệ sa
Ngày 17/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|