Poem logo
Poem logo

mưa hạ 2

Tác giả: Thiên Ân
MƯA HẠ 2
Mưa về nghiêng bóng chiều xa
Trời như thấp xuống, lòng ta lạnh dần
Mây sầu phủ kín giăng giăng
Nghe trong hạt nước bao lần nhớ thương.

Mưa rơi trắng một nẻo đường
Gió đem kỷ niệm tha hương trở về
Bâng khuâng bến cũ mải mê
Bóng ai lặng lẽ đi về trong mưa.

Thời gian như khói đong đưa
Nghe mùa hạ cũ mới vừa rơi mau
Phượng hồng rụng xuống chân cầu
Ve sầu khản giọng gọi màu nhớ nhung.

Mưa buồn đọng giữa mênh mông
Lòng người chiếc lá giữa dòng quạnh hiu
Nghe xa vạn dặm cô liêu
Cánh chim lạc hướng cuối chiều bơ vơ.

Người đi từ độ xa mờ
Để ta ngồi đếm đôi bờ nhớ mong
Con sông chở nặng mây lòng
Bến xưa khuất nẻo, dòng sông vẫn buồn.

Mưa còn rơi mãi hoàng hôn
Nghe hồn đá cũng chập chờn cô đơn
Trăm năm một kiếp vô thường
Ngồi nghe hạ tắt bên đường thời gian.
Ngày 31/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm