đời như chén rượu
Cuộc đời thiệt ngắn làm sao
Mới đây mà đã già mau thế này
Bao năm cách biệt đông tây
Hôm nay gặp lại bàn tay hao gầy
Rót đầy chén rượu chiều nay
Mừng người trở lại sau ngày biệt tăm
Đường trần vạn dặm xa xăm
Tóc xanh dạo ấy đượm mầm khói sương
Kể nhau nghe chuyện tha hương
Nửa đời xuôi ngược dặm trường bôn ba
Uống đi chén rượu lệ nhòa
Say cho quên hết nhạt nhòa thời gian
Trách chi cuộc sống gian nan
Trách chi năm tháng vội vàng trôi mau
Nhìn nhau chẳng nói thành câu
Mà nghe cay đắng thâm sâu cõi lòng
Rượu tàn quyến luyến đêm đông
Người đi khuất nẻo bên sông nắng tà
Cố nhân gặp lại rồi xa
Để lòng ở lại xót xa ngậm ngùi.……!