tiễn đưa cụ hoàng minh chính...!
      
      
      
      
        Hoàng thiên tại thượng xét soi 
Minh quang chiếu tận tâm nòi Lạc Long 
Chính danh cách mạng canh tân 
Sống vì dân chủ, bí danh Lê Hồng 
Tham gia chinh chiến tung hoành (1937) 
Con đường dân tộc trung thành triển khai 
Cuộc đời cạm bẫy chông gai 
Kiếp phù du vẫn ưu hoài nước non 
Ý trời ban những chông chênh 
Nam Hà sinh trưởng, Hà Thành ra đi 
Mùng một Mậu Tý biệt ly (07-02-2008) 
Mai đào chót cũng thầm thì tiễn đưa 
Nhớ thời oanh liệt năm xưa 
Thân cùng cách mạng nhưng chưa thỏa lòng 
Giữa muôn áp bức gông cùm 
Tấu lên khúc nhạc vẫy vùng Tự Do 
Hát bài Dân Chủ ấm no 
Mong tình dân tộc xuôi đò bắc nam 
Ngờ đâu tù gục tối tăm 
Chính tay đồng chí chói thân giam cầm 
Cổ kim kia bọn gian thần 
Giang-Hồ xiểm ác ngại ngần chi đâu 
Kẻ ra chỉ thị gông đầu 
Dưới quyền thủ lãnh công hầu hàm oan 
Nghị Quyết Chín dám cản ngăn 
Cỗ xe một bánh nghiến ngang xương này 
Sáu năm bốn mảnh tường đày (1967-1973) 
Cơm thiu cháo hẩm không ngày không đêm 
Thoát tù thân đọa chân nêm 
Sơn Tây leo lét ánh đèn tương lai (1973-1976) 
Gươm dân chủ ánh trăng mài 
Nhân quyền kinh điển trong đèn thâu canh 
Mùa xuân Mậu Tý vinh danh 
Trần gian nước Việt tâm thành tiễn đưa 
Ngọc tràng bát nhã cõi xưa 
Nghiêm trang khấn niệm chuông chùa quê hương...! 
  
Tâm Thơ