chiếc bóng
Ta nguyện làm chiếc bóng
Đi theo bước chân em
Nắng ban ngày rực rỡ
Hay tăm tối màn đêm
Khi em vui cười nói
Ta trải dưới chân người
Khi em buồn khóc hận
Ta ôm lấy bờ môi
Dù em không nhìn thấy
Dù em chẳng hề hay
Nhưng ta vẫn lặng lẽ
Bên cạnh người mỗi ngày
Có những đêm lạnh giá
Em cô độc trên giường
Chiếc bóng trèo lên vách
Để che chở người thương
Ta yêu bằng thầm lặng
Nhưng cuồng nhiệt bên trong
Như ngọn núi lửa ngầm
Chờ ngày nổ bao giong
Đừng xua đuổi ta nhé
Ánh sáng của đời ta
Vì mất đi em rồi
Bóng cũng thành hư hoa
Chân thật và lặng lẽ
Nhưng gắn bó không rời
Ta làm người tình bóng
Của riêng em suốt đời