Poem logo
Poem logo

em đi

Tác giả: Hoanghoon
EM ĐI

Em đi gía rét ùa đông
Rượu hồng đất Việt mà chồng Đài loan
Bước chân lạ lẫm ngút ngàn
Tiếng nào hé cửa phòng loan, dạo đầu

Tình yêu ơi! ở mãi đâu
Ngại ngùng nhắm mắt nhột đầu đến chân
Em mong nhận được nửa phần
Nửa phần còn thiếu cũng ngần đấy thôi

Bất đồng ngôn ngữ ngắn lời
Nhịp cầu giao cảm trùng khơi xa bờ
Ngoài hiên gío thổi vu vơ
Ánh trăng nhạt nhẽo ngẩn ngơ chị hằng

Nhớ anh chân chất ở làng
Ngày xuân bên gốc bằng lăng muốn cầm...
Tiếc chi không dám đứng gần
Hôm nay thân xác hiến dâng xứ người

Tại tiền đúng chắc mười mươi
Công cha nghĩa mẹ ơn Người khổ con
Mai này tay dắt đàn con
Về thăm quê ngoại, lối mòn nhớ ai!

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm