lắng nghe mùa thu gọi
      
      
      
      
        Mùa thu em có vàng như bông cúc 
Áo có trinh khôi, tung bay lẳng trời
Đường lối cũ còn chăng tiếng chim giảng 
Bắt âm thanh, bỏ  trí nhớ không rời 
Anh vẫn thấy hàng cây rung lá đổ
Bay vào thơ, xào xạc chút gió mùa
Lật qua trang, còn vướng điệu chim rối
Sót lại hồn, từ sáng đến ban trưa 
Hồn anh trắng từ ngày em qua ngõ 
Tà áo dài dạ mắt nhỏ phiêu du 
Dáng cong im dịu hiền  tựa  suối ảo
Nuốt hình  dung, cảm ngọt mùi hương thu 
Đường em qua, rũ rượi đôi cỏ ngẫm 
Cài  áo dài, thơ thẫn làm hoa văn 
Nghe mùa thu gọi về từ xa lắm 
Hàng cây chào, chật rải tiếng chim ngân 
Ngón tay anh, nựng lên màng thu bé
Nghe lá rụng, bay qua mắt tần ngần 
Ngày trở lại vạch xem tìm dấu tích 
Thấy mùa thu, nguyên vẹn một dấu vân.
26/08/2013
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1433 lần | 
            
              | Người đăng: | Da Đen | 
            
              |  |  |