Poem logo
Poem logo

trò chơi ô chữ

Tác giả: Thiên Ân
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Trò chơi ô chữ ngày xưa
Hai mươi năm , đời nắng mưa nghìn lần
Đố ai không chút bâng khuâng
Nắng men song cửa dấu chân ai về ?

Trò chơi ô cửa mân mê
Ngọt mềm mười ngón vụng về đôi tay
Thương em ngày một, ngày hai...
Đêm sâu tóc ngắn , tóc dài nhớ nhau

Trò chơi ô chữ tan mau
Khung trời mùa hạ nghe xao xác hồn
Bến bờ áo trắng tươi non
Má hồng thuở ấy có còn thả thơ

Trò chơi ô chữ tình cờ
Thương em nhõng nhẽo bâng quơ dỗi hờn
Tan trường dăm tiếng cười giòn
Mùa thu con gái có còn qua đây?

Trò chơi ô chữ thiệt hay
Từng trang nhật kí ghi đầy giấc mơ
Bài thơ vội chép bây giờ
Con đường tình sử xác xơ lá vàng

Trò chơi ô chữ sang trang
Bên đời ai cứ khóc bên đời?
Con thuyền tình đã ra khơi
Trò chơi bay bổng phương trời xa xăm
Ngày 16/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm