Poem logo
Poem logo

mênh mông tuyệt vời...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mênh mông tuyệt vời...

Tôi thích những thứ tầm thường
Vẫn luôn quanh quẩn bên đường ta đi
Dễ thực dễ gần dễ ghi!
Không bị nao núng bởi vì xa xội

Chuyện xa thường vẫn bị ôi
Lại thường che chắn hay bôi nhiều dầu...
Tôi thích những hoa nhẹ mầu.
Vẫn bên cửa sổ tươi lâu mới tàn

Chỉ cần chút nước là sang!
Rung rinh trước gió như đang thầm thì...
Tôi thích nhẹ để bước đi.
không bị trì kéo bởi vì xác thân

Nhẹ như thơ gió trăng vân...
Bên cạnh luôn có ân cần đỡ nâng.
Tôi thích nhẹ tiếng dạ vâng!
Mỗi khi được hưởng như lâng tấc lòng...

Nước sạch bao giờ cũng trong.
Hồn nhẹ thanh thoát mênh mông tuyệt vời...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm