Poem logo
Poem logo

về với biển 2

Tác giả: Thiên Ân
VỀ VỚI BIỂN
Về với biển Dã Tràng đâu nhỉ ?
Xây lâu đài thích chí nghìn năm
Nằm đâu nghe tiếng khóc thầm
Bậu-Qua, Qua- Bậu xa xăm nẻo đời

Về với biển nghe thời gian rụng
Bãi cát xưa ai nũng nịu ai ?
Trêu đùa cơn sóng tỉnh say
Vòng tay êm ái ru hoài sợi yêu

Về với biển nuông chiều tình tự
Thương đám mây quá khứ cúi đầu
Tâm hồn giếng cạn nông sâu
Tình yêu hóa thạch bạc đầu hư vô

Về với biển sóng vồ vập mãi
Hải Âu đo ngây dại cuộc tình
Môi em ướp mật nguyên trinh
Bên nhau hái mộng tươi xinh ngày nào ?

Về với biển lưỡi dao ai cắt ?
Chôn sợi buồn nước mắt li tan
Chân trời rối rắm ngổn ngang
Hỡi ơi dĩ vãng đa đoan gieo hờn !

Về với biển mỏi mòn đôi mắt
Bóng giai nhân xa khuất vời đau
Mai sau , ai nhớ, mai sau ?
Nhắn dùm nhân thế tình vào thiên thu !
Phan Thiết, ngày 23/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm