Poem logo
Poem logo

một thoáng vĩnh hy

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THOÁNG VĨNH HY
Vĩnh Hy một thoáng mơ màng
Mây ôm ấp núi mơn man nỗi lòng
Người về níu áo nhớ mong
Trông vời đôi mắt mênh mông vợi buồn

Vĩnh Hy vạt tóc ai buông?
Ai còn đứng đợi cuối đường chờ ai ?
Ngẩn ngơ, tuổi hạ đong đầy
Đôi chân vừa vặn dấu hài xinh xinh

Vĩnh Hy một thuở trộm nhìn
Bầu trời chải tóc lặng thinh không lời
Sóng xô bãi đá bồi hồi
Thuyền tình rong ruổi bên đời sớm trưa

Vĩnh Hy hùng vĩ bốn mùa
Hiên ngang sừng sững trêu đùa nắng mưa
Hoang sơ thơ mộng xa đưa
Bức tranh ai họa cho vừa lòng ai?

Vĩnh Hy khoảnh khắc đan cài
Biển xanh, cát trắng thương hoài nghìn năm
San hô dưới đáy âm thầm
Sắc màu rực rỡ đêm nằm reo thi

Vĩnh Hy thỏ thẻ, thầm thì ...
Nỡ nào nhón gót bỏ đi đoạn đành?
Lắng nghe tiếng nói em, anh
Cảm ơn ngày tháng dỗ dành đời nhau
Vĩnh Hy, ngày 6/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm