nửa đêm tình nhớ
NỬA ĐÊM TÌNH NHỚ
Nửa đêm ngồi viết thơ tình
Ánh đèn mờ tỏ, một mình xốn xang
Giở dòng nhật kí sang trang
Đọc muôn tin nhắn lời vàng lạ, hay ...
Cuộc đời tựa cánh chim bay
Vào hun hút nhớ nghe cay đắng ùa
Lệ rơi chiếc gối lưa thưa
Vầng trăng cuối tháng mới vừa đâu đây
Nửa đêm chó sủa theo bầy
Ai cỏn nhón gót gió mây lạnh lùng?
Tiếng gà gáy sáng một vùng
Xác xao kỉ niệm muôn trùng yêu thương
Thương con đom đóm cuối vườn
Lập lòe bụi chuối tơ vương chạnh lòng
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đêm giăng tơ mỏng buồn trông lá sầu
Nửa đêm rụng nhánh chiêm bao
Bóng hồng năm ấy chìm mau sóng buồn
Phong trần mòn mỏi kêu thương
Đóa hoa thềm vắng ngậm sương tuổi đời
Và em mờ mịt xa xôi
Ra đi đốt cháy chân trời cỏ hoa
Vòng tay dĩ vãng nhạt nhòa
Nỗi lòng canh cánh chia xa đôi bờ
Ngày 27/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|