Poem logo
Poem logo

về với măng đen

Tác giả: Thiên Ân
VỀ VỚI MĂNG ĐEN
Măng Đen ngày ấy ai về?
Đâu là viên ngọc vân vê một thời
Bình yên mát mẻ đất trời
Lắng nghe tiếng nói , câu cười hồn nhiên

Mùa xuân đôi cánh dịu hiền
Mai, Đào nở rộ trăm miền yêu thương
Chín vàng đồng lúa thơm hương
Vào mùa hạ đến ngập đường reo thi

Rừng thông muôn tiếng thầm thì
Sương mù lười biếng bay đi bao giờ
Mùa Đông se lạnh tình cờ
Khoác lên tấm áo hững hờ hoang sơ

Măng Đen xanh mướt câu thơ
Đồi chè trầm mặc bến bờ tình yêu
Líu lo chim hót gọi chiều
Đám mây bàng bạc liêu xiêu chốn nào

Com lam, thịt nướng khát khao
Rượu cần uống cạn dạt dào sóng tim
Bức tranh thủy mặc thần tiên
Thác , hồ ... cuộn chảy ngày đêm xa mờ

Măng Đen nuôi dưỡng giấc mơ
Nghìn trùng cách trở ngẩn ngơ bốn mùa
Ngày 12/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm