về với kỳ co
VỀ VỚI KỲ CO
Ngày em về với Kỳ Co
Chập chùng đồi núi, bến bờ yêu thương
Hữu tình sơn thủy, vấn vương
Hai màu biển nhớ, khói sương giăng đầy
Xanh lam gợn sóng đâu đây
Xa xa màu sẫm tràn đầy ý thơ
Ôm lòng biển khát vô bờ
Trời xanh, mây trắng ngẩn ngơ bốn mùa
Kỳ Co kín gió trêu đùa
Tâm hồn dào dạt sớm trưa ru hời
San hô bừng sáng trăm nơi
Trông theo ánh mắt bồi hồi trái tim
Đây là dòng suối bình yên
Đong đưa khoảnh khắc chảy nghiêng rừng già
Thủy triều đẫm chất vị tha
Đàn chim dời tổ bay qua cuộc tình
Thương con sò, ốc...lặng thinh
Hải sâm, hàu sữa...một mình nằm nghe
Em đi trải nghiệm giấc hè
Dốc về thoai thoải tròn xoe mắt hờn
Chia tay gan ruột bồn chồn
Kỳ Co đứng khóc, hoàng hôn chấm tàn
Ngày 18/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 42 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|