Poem logo
Poem logo

lá gió đong đưa

Tác giả: Gió Lãng Dzu
- Em yêu Gió Sa Mạc hơn yêu Gió Lãng Dzu?
Hỏi em, sao em chẳng trả lời?
Cà phê đã nguội em chưa uống
Chớp mắt hình như có lệ... rơi?

Tôi biết, thuở đó... em là Hoa
Nhiều bướm đa tình bay lượn qua
Nhưng Hoa rũ cánh, không nhìn bướm
Mơ màng nghe Gió thổi.... khúc tình ca.

Gió ấy, đến từ nơi rất xa
Dưới cát, trên trời chỉ có mây
Người ta gọi đó là ... Sa Mạc
Thế mà Gió ấy hứa... muôn thuở chỉ yêu Hoa?

Hoa... tàn, Gió ấy đã bay xa
Em buồn như Lá... Lá xa cây
Thà buồn như Lá ... mùa thu rụng
Có thể rụng rồi, sẽ biết bay?

Lá ngỡ biết bay chỉ là mơ
Không ngờ, mơ ước chạm tầm tay
Cà phê đã nguội, môi em ấm
Lá, Gió... chụm đầu, vai sát vai

Gió Lãng Dzu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm