cửa sổ ngày xưa
CỬA SỔ NGÀY XƯA
Bên hông cửa sổ ngày xưa
Hạt mưa nhè nhẹ, hạt mưa vo tròn
Khoảng trời trống vắng cô đơn
Khen ai cày xới tâm hồn tả tơi?
Mắt rơm rớm lệ bồi hồi
Thời gian rong ruổi tuổi đời mênh mông
Tóc em hờ hững bên dòng
Tiếc thời ong bướm nụ hồng xa đưa
Bên hông cửa sổ ngày xưa
Trang thơ đẽo gọt cho vừa lòng ai ?
Đêm ngày khao khát gió mây
Vùi chôn kỉ niệm guộc gầy cơn đau
Bên hông cửa sổ mưa mau
Người em xa vắng năm nào khó quên ?
Nồng nàn hơi thở gọi tên
Áo ai bay vội chông chênh gõ mùa
Bên hông cửa sổ lưa thưa
Đám mây quá khứ sớm trưa xa rồi
Ai đi héo hắt hồn tôi
Bến bờ ngăn cách bồi hồi nghìn năm
Ngày 25/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 12 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|