anh muốn
Anh muốn là bình minh ban sáng
Soi giọt sương lóng lánh trong tia nắng
Ôi dáng sông mái tóc dịu huyền ả óng
Giữa em là vô tận trời xanh.
Anh muốn hoa chỉ của riêng anh?
Không thằng ong bướm nhụy hoa nhục nhằn
Và thế gian chỉ có đôi ta!
Hỡi trời xanh Thượng đế có cảm nhận?
Lòng anh nơi từ khi chưa quen biết
Đã rơi rồi trái tim của ta ơi!
Trái tim rơi vùng đất nơi hơi ấm tình yêu.
Không ngày nào mang được tin về
Nhưng em ơi em có thể mang được trái tim anh về
Vì đời này chỉ có em mang
Em có chắc rằng không yêu anh
Nhưng anh tin một ngày nào đó
Ngày nào đó em sẽ đến xây nhà trong vườn anh
Tuy xơ xác nhưng không cho em đôi khi khát lúc trưa về
Và ta như con chim lượn bay quanh bầu trời.
9/2009